Xung quanh vụ cưỡng chế tại P. Thọ Quang- Sơn Trà, ĐN: kiên quyết xử lý dứt điểm để làm gương

Thứ hai, 17/03/2008 00:00

(Cadn.com.vn) -  Từ sáng sớm, rất đông người dân tại các tổ 37-38-39-40, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng cũng như dân cư quanh vùng đã tụ tập về tại đường Ngô Quyền để chứng kiến các lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế hai hộ dân cố tình không chịu giao đất trong suốt 5 năm qua... Đây là hai hộ dân cuối cùng buộc phải di dời, nằm trong diện tích đất của Ban dự án 85 và BQL Dự án đường Bạch Đằng Đông TP Đà Nẵng...

Những ốc đảo

Trước mắt chúng tôi, nơi trước đây từng là khu dân cư đông đúc thuộc tổ 40, P. Thọ Quang thì nay là bãi đất trống, người dân nơi đây đã tuân thủ theo quyết định của chính quyền thành phố bàn giao mặt bằng để xây dựng tuyến đường tránh Ngô Quyền và Dự án Khu Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang. Tuy nhiên, trong suốt 5 năm qua còn sót lại là diện tích đất vườn cùng khu nhà 2 tầng của gia đình ông Lê Hữu Sự, bà Nguyễn Thị Lan và khu nhà 1 tầng của gia đình ông Trần Đệ và bà Mai Thị Hoa, đã cố tình nằm lại như hai ốc đảo cô đơn lạc lõng...

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó chánh VP UBND Q. Sơn Trà cho chúng tôi biết: Hộ ông Lê Hữu Sự và bà Nguyễn Thị Lan đã nhận 80% tiền đền bù vào ngày 7-1-2003 và cam kết bàn giao mặt bằng trong thời hạn 10 ngày nhưng đến nay đã quá 5 năm họ vẫn cố tình không chịu thực hiện cam kết. Tương tự, hộ ông Trần Đệ và bà Mai Thị Hoa, Ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng TP đã kiểm định, ráp giá đền bù nhà, vật kiến trúc, cây cối theo quy định và gia đình này cũng đã nhận 80% tiền đền bù vào ngày 3-11-2004. Vậy nhưng đến nay, mặc dù đã có rất nhiều quyết định của các cấp chính quyền, thậm chí cả quyết định cưỡng chế nhưng những hộ nói trên vẫn nhất định không chịu di dời...

Ngày 18-8-2006, UBND Q. Sơn Trà đã ban hành 2 quyết định số 254 và 255/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý sử dụng đất đai, buộc 2 hộ nói trên phải chấp hành nhưng họ vẫn không thực hiện. Đến ngày 7-9-2006, UBND Q. Sơn Trà đã ban hành 2 quyết định cưỡng chế số 952 và 958/QĐ-CC đối với 2 hộ nói trên. Cũng trong thời gian này, mặc dù được Hội đồng giải phóng mặt bằng Q. Sơn Trà, Ban giải tỏa đền bù, Cty Phát triển khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng cùng UBND, các đoàn thể của P. Thọ Quang đã nhiều lần giải thích, động viên nhưng 2 hộ này vẫn không chịu giao trả mặt bằng. Cá biệt, gia đình ông bà Lê Hữu Sự - Nguyễn Thị Lan đã cùng 18 trường hợp khác khăn gói kéo nhau ra tận Hà Nội để khiếu kiện nhiều lần gây nên tình trạng mất ANTT như Báo Công an TPĐN đã có loạt bài nói về vấn đề này...

Quang cảnh cưỡng chế tại nhà ông Lê Hữu Sự và bà Nguyễn Thị Lan.

Chính quyền cần phải mạnh tay hơn!

Căn cứ vào kế hoạch “Tổ chức lực lượng cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất của Chủ tịch UBNDTPĐN” đối với các hộ nói trên, lúc 8 giờ ngày 14-3-2008, các lực lượng đã vào vị trí để làm việc. Tại nhà bà Nguyễn Thị Lan, mặc dù cố tình đôi co chống chế và tìm cách ngồi lỳ trong nhà nhưng trước lý lẽ sắc bén và hành động kiên quyết của các cán bộ thi hành, trong vòng 30 phút những đồ đạc trong nhà đã được kiểm kê, lập biên bản, dán niêm phong đưa lên xe tải chở về nơi quy định. Và bà Lan đành phải bước ra khỏi nhà khi các phương tiện tiến vào tháo dỡ nhà... 20 phút sau, cách đó 20m, tại nhà ông Trần Đệ, lực lượng cưỡng chế tiếp tục tiến hành đọc quyết định cưỡng chế trước sự chứng kiến của gia đình. Do lường trước được sự việc nên nhà ông Trần Đệ đã có sự chuẩn bị, đồ đạc được dọn đi nơi khác, chỉ để lại một cái tủ thờ và 2 ghế gỗ... Đến 10 giờ 45 cùng ngày, việc thi hành cưỡng chế đã hoàn tất.

Những người chứng kiến đã tỏ thái độ lên án 2 gia đình chây ì bởi vì cả trăm hộ dân đều chấp hành vậy mà 2 hộ gia đình này ngoan cố thách thức pháp luật đến như vậy. Sự ngoan cố đó của họ đã gây thất thoát tiền của cho Nhà nước, làm chậm trễ tiến độ thi công của các hạng mục công trình, gây nên dư luận không tốt về tình hình khiếu kiện kéo dài và gây mất ANTT trên địa bàn khu dân cư.

 Đọc quyết định cưỡng chế . 

Thành phố đang ngày một đổi thay diện mạo và trong quá trình đô thị hóa, rồi đây còn rất nhiều sự chỉnh trang, quy hoạch sẽ diễn ra, nên chăng chính quyền cần mạnh tay hơn, nghiêm khắc hơn và cần có những chế tài, biện pháp cụ thể nhằm răn đe, làm gương để giảm thiểu những trường hợp tương tự.

Hiền Minh